”Bác-sĩ Lê Văn Lân là một cựu-sinh-viên và nay là một
người bạn vong-niên của tôi. Tôi biết ông không những
là một bác-sĩ ưu-tú, tận-tâm mà còn là một nhà
nghiên-cứu đáng nể về văn-hóa dân-tộc. Ông được hướng
dẫn vào dân-tộc-học (ethnology) và rộng hơn, vào
nhân-học (anthropology) bởi cố-Giáo-sư Thạc-sĩ Trần Anh
và đã trở về nguồn với dân-tộc Việt Nam. Ông lại đã cùng
với cố-Giáo-sư Nguyễn Đình Cát và tôi cộng tác trong
Ủy-ban Quốc-gia Soạn- thảo Danh-từ Chuyên-môn và cùng
hoàn thành cuốn Tự-điển Y khoa, nay đã bị tiêu hủy. Sau
những năm bị tập trung để cải tạo, ông đã ra thoát và
dùng lại sở-học cùng tài-năng để phục vụ một nhân-loại
rộng lớn hơn, nhưng vẫn không rời được nền văn-hóa mẹ đã
nuôi dưỡng tuổi trẻ của ông. Những tác-phẩm mà ông đã
cho xuất thế ở Hoa-Kì là những công-trình gương-mẫu đem
khoa học Thái-Tây ở độ tiến-bộ nhất, cao nhất, vào trong
sự tìm hiểu những nét văn-hóa căn-bản của dân-tộc Viêt
Nam”.
Trên đây là lời giới thiệu của giáo sư Trần Ngọc Ninh,
trong phần mở đầu quyển PHÙ THUẬT VIỆT NAM của bác sĩ Lê
Văn Lân, cho chúng ta có được một ít khái niệm về sở học
và thú viết lách của tác gỉa. Sách vừa được xuất bản
tại Hoa Kỳ, và ngay trong thời điểm nầy, khi tôi ngồi gõ
những dòng chữ giới thiệu quyển sách nầy đến qúy độc
gỉa, thì những lọat sách thơm mùi giấy mới đang trên
đường đến hoặc vừa đặt mình êm ả trên quầy, đón chờ bàn
tay thân mến của độc gỉa muôn nơi. Một quyển sách có đề
tài kỳ bí với một công trình khảo cứu quy mô, và một nội
dung sát với đời sống của chúng ta.
Sách cho ta nhận định rằng, phù thuật bùa chú khởi
nguyên là một sự chào đời do sự va chạm huyễn thực giữa
cái không biết của người dân thôn dã và cái ”biết” của
phù thủy/pháp sư. Cái không biết tạo nên sự sợ hãi để
cái ”thấy” của người pháp sư hay phù thủy bị/được sử
dụng mà lung lạc/trấn an, tạo giao động và làm lắng động
tâm và trí của chúng ta. Từ sợ hãi mà có mê tín. Do từ
sự bất ổn mà đi tìm cái ổn. Bất ổn là gốc rễ của sợ hãi
của mê tín của cầu xin. Bùa chú phép thuật xuất hiện vì
sự bất an của chúng ta, là pháp ”trấn an” và ”trấn giữ”
cái tâm của con người.
PHÙ THUẬT VIỆT NAM
là quyển sách có đề
tài hướng những bước chân đi vào ”một khu
rừng rậm u linh”. Viết về đề tài nầy, theo quan điểm của
nhiều người, là đi vào thế giới của mê tín dị đoan, là
đưa tầm nhìn về một đề tài khá lạc hậu trong thời đại
văn minh khoa học của đầu thế kỷ 21. Thế kỷ của những
phát minh điện tóan cực kỳ tinh vi chính xác và những
cuộc thám hiểm ngọai tầng không gian của những vệ tinh
cực kỳ khoa học.
Nhưng, những tiến bộ của khoa học có đâm thủng cái màn
đêm ”bí ẩn man rợ” của thế giới phù thuật để xóa bỏ được
những kỳ bí đầy tính cách huyễn hoặc, thiếu khoa học nầy
chưa. Thực sự khoa học dù tiến bộ vượt bực vẫn chưa
”khai mở” trọn vẹn phần tâm linh, chưa đánh đuổi hòan
tòan bóng tối âm u của nhiều điều huyền bí, khi phù
thuật vẫn còn tồn tại trên trái đất trong đời sống con
người. Vì thế, việc viết nên quyển sách nầy dưới cái
nhìn của một nhà khoa học, không lạc hậu chút nào. Trái
lại, là sự kiện đem cái thấy của văn minh khoa học ”khai
tỏ” thế giới của phù thuật.
Không phủ nhận nó mà biết dùng cái nhìn khoa học đi vào
cái gọi là ”lạc hậu” qua con đường nội lực tâm linh, để
giải thích sự tình chứng minh được sự kiện hướng đời
sống con người đạt đến sự an bình là giải thể được sức
mạnh ”kỳ bí” của bùa chú.
Khi văn minh vật chất vẫn chưa giải quyết được những hội
chứng tâm thần, khi Y khoa tiến bộ chưa đẩy lùi những
yếu tố tâm linh tín ngưỡng, thì...
Ông viết:
”Trong đường hướng đi vào sự khảo sát bùa chú Việt Nam,
chúng ta thiết tưởng phải gột bỏ định kiến coi bùa chú
là ”dị đoan” mà chúng ta nên có thái độ mở rộng tâm trí
mà nghĩ rằng đó là những vấn đề thuộc phần tiềm thức hay
linh thể trong lĩnh vực của một nền văn hóa cổ xưa, và
đường hướng thích nghi nhất là phải điều tra, khảo sát
và phân tích cái nền tảng tín ngưỡng của dân Việt Nam ta
qua giòng lịch sử triết lý và văn hóa”.
Trong một lọat hình sưu tầm về bùa chú từ nhiều nơi trên
thế giới, tác gỉa đã đưa vào sách những tấm hình của 40
lá bùa thông dụng. Cụ thể như Bùa làm bỏ thuốc lá, Bùa
trị trẻ kinh phong, Bùa giúp làm ăn phát đạt, Bùa trừ ma
quái, Bùa làm người ta yêu thương mình… Những bí ẩn ma
quái của phù thủy những sức mạnh tâm lý của pháp sư như
”Thái Thượng Lão-quân với cái lò tám góc luyện-đơn,
tiền-thân của những phòng thí-nghiệm hóa-học và
nguyên-tử của đời nay. Và là người Việt Nam thì phải
hiểu rằng, khi nhà Nguyên gốc Mông-cổ đánh nước ta thì
có tên phù-thủy Phạm Nhan được phái sang để dọa nạt và
lung lạc nhân-tâm mà gài cả một hệ-thống do-thám và phản
gián qua những người mê tín; thanh kiếm thần của Hưng
Đạo Đại-vương Trần Quốc Tuấn cũng là một sáng-tạo của
các pháp-sư bản-quốc để lấy lại lòng tin của các đàn bà
con gái, là một lực-lượng lớn của nước. Thanh kiếm sắc
bén của Đức Trần Hưng Đạo đã chặt bay cái đầu xương thịt
của tên phù-thủy mông-cổ…”
PHÙ THUẬT VIỆT NAM
là sách biên khảo của một số rất nhiều dữ kiện cùng hình
ảnh của bùa, chú, phép, thuật. Sách linh động không
những ở những điều đọc thấy như về lá bùa Lỗ Ban, về
những chòm sao Bắc Đẩu vẽ trên lá bùa… Sách còn trình
bày rất nhiều khía cạnh về Luyện Bùa, Ấn Quyết, Dụng
Pháp của Bùa Chú, Thư Phù, Bùa Ngãi… Sống động như các
cuộc so tài giữa Pháp sư Chánh Đạo và Tà Đạo… còn có
những thú vị nho nhỏ rải rác trong sách, qua những nêu
dẫn rất nhẹ nhàng văn chương, ví dụ những ghi chú như:
”Con trai thì bước chân trái trước, tức là bước Xuân
Thu. Con gái thì bước chân phải trước, tức bước Đông
Hạ…”
Trao đổi thư từ với Bác sĩ Lê Văn Lân mấy năm nay chúng
tôi có duyên được biết ông đã ”cưu mang” tác phẩm viết
về Bùa Chú nầy rất nhiều năm, thế nên chúng tôi thật sự
đã có được một niềm vui rất lớn, khi nghe tin cuốn sách
được thành hình.
Thiết kế hình
bìa sách Phù Thuật Việt Nam
cho chúng ta cảm giác kỳ bí, thân thương và hiếu
kỳ.Cái cảm giác kỳ bí có, do bởi màu đen làm nền và màu
đỏ với nét viết rất ”tượng hình” của chữ PHÙ THUẬT,
trông như đang ẩn dạng một bí mật từ nỗi sợ hải và mê
tín của con người. Chữ VIỆT NAM với màu vàng là ấn tượng
thân thương ta có được. Trên màu đen làm nền trang sách,
trên màu đỏ của chữ PHÙ THUẬT, màu vàng của chữ VIỆT NAM
bỗng dưng rực rỡ hẳn lên. Có phải vì cái tình của chúng
ta với đất nước, có phải vì màu da vàng của dân tộc
Việt, có phải vì sư linh thiêng được kết chặt từ bao
nhiêu đời trong dòng máu của ba miền đất nước cho ta cái
cảm giác nầy. Trang bìa được thiết kế bằng màu sắc và
hình ảnh rất hàm súc và sâu sắc, qua đó ta đọc thấy được
nội dung của sách: Chữ PHÙ THUẬT kỳ ảo huyễn hoặc khá
lớn, trình bày cái thế giới rộng lớn của bùa chú. Nhưng
màu vàng rất trong sáng của hai chữ VIỆT NAM nghiêm
trang thẳng và mạnh như cho thấy nơi nương vững chải của
ta: Hồn thiêng sông núi Việt!
Nhà văn Võ Hương An là người thiết kế hình bìa cũng là
người bạn đã đứng ra giúp để hòan tất việc in ấn quyển
sách nầy, là những công việc vì lý do sức khoẻ đã làm
cho tác gỉa khó thực hiện. Và theo lời kể của Bác sĩ Lê
Văn Lân thì ”không có nhà văn Võ Hương An, sách
PHÙ THUẬT VIỆT NAM
không ra đời”. Sách được hòan thành, đứa con tinh thần
được chào đời, nỗi lo đè nặng tâm lòng đã trở thành một
hạnh phúc thanh thản nhẹ nhàng.
Thân tình giữa tác giả và nhà thiết kế trang bìa sách
PHÙ THUẬT VIỆT NAM là
một ý tưởng đột ngột hiện đến với tôi, khi cầm quyển
sách nầy trong tay, và ý tưởng đó vẫn tiếp tục có, sau
khi đọc xong quyển sách nầy. Một cảm nghĩ trong liên
tưởng về bùa chú, sự sợ hãi, mê tín, sự an bình của thân
và tâm. Sự bình an tạo tự tin và nội lực. Người có nội
lực sẽ là người có hạnh phúc và có được cái nhìn khách
quan vào cuộc đời, sẽ tạo được lợi ích chung.
Điểm cuối cùng là tấm gương của một sự phấn đấu để đến
được đích. Tuy bệnh nặng, tác gỉa đã âm thầm ”đạp đổ
những cơn đau” lặng lẽ bên máy vi tính viết, thâu thập
và xếp lại những trang sách. Những ngày tháng thân đau
nhưng tâm tọai nguyện thanh thản là thời gian của giờ
phút theo câu ông nói, ”sức cùng lực tận”, vẫn sống
trong hạnh phúc của người cầm bút. Cái hạnh phúc có được
ngay từ thời thanh niên do từ niềm đam mê viết lách cho
đến bây giờ. Lòng ấm áp tình gia đình và tình bạn hữu,
ông đã thực hiện được việc xuất bản quyển sách nầy.
Trang sách mở đầu đã cho thấy hạnh phúc đó của ông: ”Thành
kính dâng lên phương hồn của Song Thân. Thương mến tặng
Nhàn… và tất cả các cháu nội ngọai, với kỳ vọng
chúng sẽ là những cánh chim Việt tộc tự hào tung bay
khắp bốn phương thế giới. LÊ VĂN LÂN”.
Xếp quyển sách lại sau khi đọc xong, nhìn hình bìa một
lần cuối trước khi đặt lên giá sách, tôi mĩm cười với
chính mình khi nhớ lại câu nói của người thiết kế hình
bìa, nhà văn Võ Hương An:”Hình
bìa là hai cái bùa chúc phúc, nghĩa là người đọc hên
lắm. Thôi, tôi đi nhà in…”. Đúng rồi, thấy hoặc nghe
được một điều chúc phúc là may mắn. Trực tiếp hay gián
tiếp, ta nhận được tình cảm của người chúc. Nhận lấy lời
chúc, hạnh phúc và nụ cười của họ đi theo lời chúc sẽ
làm mình thư giãn để ta dừng lại nhìn rõ vào lòng mình,
sẽ nghĩ đến và sẽ thực hiện việc đưa cái phúc vào được
trong đời sống của chúng ta. Được như thế, ta giải mã và
sẽ cởi được cái khóa của những phù phép và có thể tiếp
nhận thế giới của những lá bùa, lời chú trong cái thấy
của một tương quan huyền bí giữa vũ trụ và con người,
trong phối kết đặc thù linh diệu tạo sự tự tin, sự an
bình của thân và tâm, là mục đích của quyển sách nầy.
Quyển sách tự nó là một Đạo Bùa rất Khoa học!
Khoahoc.net
hân hạnh được giới thiệu sách
PHÙ THUẬT VIỆT NAM với độc giả xa gần và đồng
thời xin được chia sẻ hạnh phúc hòan thành tác phẩm nầy
với tác giả và người thiết kế.
UYÊN HẠNH
05.04.2009
Sách dày 333 trang, khổ 5.5” X 8.5”,
ấn loát mỹ thuật,
do Nam Việt xuất bản
Mua sách xin liên lạc với tác giả qua
địa chỉ hoặc số điện thọai sau:
13916 Greinert Dr.
Pflugerville TX 78660
Tel # (512) 252-9827